Rơi máy bay chở 242 người ở Ấn Độ: Sống sót kỳ diệu nhờ nhảy khỏi máy bay?
Thứ sáu, 13/06/2025 07:59
Hành động quyết đoán đã cứu mạng Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, người “duy nhất” sống sót sau vụ máy bay rơi và phát nổ ở thành phố Ahmedabad, Ấn Độ.
Video: Ông Ramesh Vishwaskumar Bucharvada tự đi bộ về phía xe cứu thương (nguồn: India Today)
Ông Gyanendra Singh Malik – quan chức cảnh sát cấp cao tại thành phố Ahmedabad – hôm 12/6 cho biết, cảnh sát đã tìm thấy ông Ramesh Vishwaskumar Bucharvada, 38 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách sống sót sau vụ chiếc Boeing 787-8 Dreamliner rơi và phát nổ.
“Cảnh sát đã tìm thấy một người sống sót. Hành khách ở ghế 11A. Ông ấy đã được đưa tới bệnh viện và đang điều trị. Hiện tại chúng tôi chưa thể nói gì về số người thiệt mạng. Số người tử vong có thể tăng lên do máy bay rơi xuống khu vực dân cư”, ông Malik nói.
Theo India Today, ông Ramesh sống sót một cách “kỳ diệu” nhờ quyết định táo bạo là nhảy khỏi máy bay. Ramesh ngồi ở ghế 11A – ghế đầu tiên trong khoang hạng phổ thông, ở bên trái thân máy bay, gần cửa sổ, cửa thoát hiểm và cách 2 hàng ghế so với cánh máy bay.
Ông Ramesh nằm trong bệnh viện (ảnh: India Today)
Vị trí ghế 11A (khoanh đỏ) trên máy bay Boeing 787-8 của Air India (ảnh: AeroLopa)
Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ông Ramesh, trên cơ thể có một số vết thương, vẫn còn tỉnh táo sau vụ tai nạn và có thể tự đi bộ về phía xe cứu thương.
“Máy bay đã phát nổ”, Ramesh nói trong đoạn video.
Khi một số người hỏi về tình trạng của những hành khách khác, Ramesh nói: “Còn nhiều người mắc kẹt bên trong máy bay”.
“Khi tôi tỉnh dậy, xung quanh tôi toàn là thi thể. 30 giây sau khi cất cánh, có tiếng động lớn và rồi máy bay rơi”, Ramesh nói với tờ Hindustan Times.
Ông Ramesh đang được chăm sóc y tế.
Một phần xác máy bay còn lại sau vụ nổ (ảnh: EPA)
Cảnh sát và lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thêm người sống sót sau vụ rơi máy bay. Ông Malik cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 204 thi thể tại hiện trường chiếc máy bay rơi và phát nổ. Đây có thể là hành khách, thành viên phi hành đoàn gặp nạn hoặc người dưới mặt đất thiệt mạng khi máy bay đâm trúng ký túc xá một trường đại học y.
Liên đoàn Y khoa Ấn Độ hôm 12/6 cho biết, khoảng 50 – 60 sinh viên đã được đưa đi cấp cứu sau vụ máy bay rơi, trong đó có một số người bị thương nặng. Có 4 – 5 sinh viên “mất tích” trong vụ việc.
Phóng viên Lauren Tomasi của kênh truyền hình Úc 9News bị bắn vào chân khi đang tường thuật trực tiếp cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ.
Sau loạt tấn công bằng UAV nhằm vào 5 căn cứ quân sự làm hư hại nhiều máy bay ném bom chiến lược của Liên bang Nga, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành cuộc tấn công thứ ba nhằm vào Cầu Crimea kể từ năm 2022.
Đúng 10 giờ ngày 9/5 theo giờ địa phương, tức là 14 giờ ngày 9/5, theo giờ Việt Nam, lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva đã bắt đầu.
Nỗ lực trong suốt nhiều giờ, tổ công tác của Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy và đưa được bé trai Myanmar ra khỏi căn nhà đổ sập ở Thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Tuy nhiên, phép màu không đến, bé trai đã tử vong.
Phi hành gia Suni Williams và Butch Wilmore của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cuối cùng đã trở về Trái Đất ngày 18/3 (giờ Mỹ). Họ đã thu hút sự chú ý quốc tế khi chuyến đi ngắn ngày theo dự kiến lại kéo dài thành sứ mệnh hơn 9 tháng trên vũ trụ.
Nữ phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng nhờ Mỹ mà người Pháp mới không phải nói tiếng Đức, sau khi phóng viên nhắc đến việc một nghị sĩ Pháp nêu ý tưởng đòi lại tượng Nữ thần Tự do.